Miêu tả khu vườn trong buổi sáng đẹp trời – Văn 6

Đang tải...

Bài làm

“Ò Ó O!…” tiếng bác Gà trống báo hiệu một ngày mới đã đến. Tôi bừng tỉnh, vươn vai, rung rinh những cành lá. Trong khu vườn của gia đình chú bé Minh, tôi là một cây xoài to và cao nhất. Nếu tính về độ tuổi thì tôi được coi là lão làng của khu vườn này. Hôm nay, thời tiết thật nóng bức. Mới sáng ra, ông mặt trời đã thức giấc. Có lẽ bà chúa mùa hè đã đến thăm khu vườn của chúng tôi.

Sau một đếm dài nghỉ ngơi nhìn các thành viên trong gia đình của tôi ai ai cũng tràn trề sự sống. Trên thân mình của họ hàng nhà cây chúng tôi được điểm tô những hạt sương lóng lánh. Nhưng chỉ trong chốc lát khi tia nắng nhảy nhót, nghịch ngợm, soi rọi thì những hạt sương sẽ mau chóng biến mất. Khu vườn là một đại gia đình ấm cúng, với rất đông anh chị em. Dưới tôi là những chú Vải, cô Nhãn đang mùa kết trái. Nhìn những quả vải chín đỏ lắc, đong đưa trên cây trông thật thích mắt. Không thua kém gì cô vải, sau bao tháng ngày đơm hoa, giờ đây, tôi cũng làm ra những trái xoài chín mọng, vàng ươm. Mùi vải, xoài thơm ngát đã quyến rũ bao lũ chim chóc, làm cho khu vườn trở nên vui nhộn. Đầu tiên phải kể đến là những chú Chào mào có bộ lông đuôi màu đỏ. Chúng đi từng đôi, từng đôi rất gắn bó, có lúc tranh nhau, cãi nhau chõm chọe nhưng có lúc lại chia nhau những quả vải chín mọng và cất tiếng hót líu lo, trong trẻo. Mùa hè đến cũng là lúc các chú Tu hú kéo nhau về thăm khu vườn. Chúng cất tiếng kêu: “Tu hú! Tu hú!” khiến cho vạn vật hiểu rằng mình đang ở giữa mùa hè. Đây cũng là lúc những cô Cu gáy hiền lành bay về thăm chúng tôi. Cô có dáng hình mộc mạc, giản dị với màu nâu xám và đôi mắt nâu trầm nhưng cũng rất kiêu sa với chiếc vòng cườm lấp lánh, biêng biếc. Vào sáng sớm hay trưa vắng lặng, cô thường cất tiếng gáy: “Cúc cù cu cu cu!” nghe thật bình yên. Họ hàng nhà cây chúng tôi yêu quý nhất là các anh chim Sâu cần mẫn, chăm chỉ. Tuy có dáng người nhỏ bé nhưng họ luôn tỉ mẩn vạch từng chiếc lá để tìm sâu, xử tội vì chúng đã phá hoại, làm đau họ hàng nhà cây. Đối với loài chim, những cây ăn quả vạm vỡ như chúng tôi chính là mái nhà ấm áp, bình yên. Hằng ngày, ngắm nhìn lũ chim non ngây thơ, tôi thấy thật vui. Tôi luôn nói chuyện với chú Vải, cô Nhãn phải cố gắng bảo vệ lũ chim non trước mưa bão dữ dội hay nắng gắt, chói chang.

Trong khu vườn, ngoài những cây ăn quả như tôi, chú Vải, cô Nhãn còn có những anh cây cảnh trông rất lạ mắt, được như vậy là do ông nội cậu bé Minh hằng ngày trồng và chăm sóc. Họ có những hình dáng lạ hoắc như: long, li, quy, phụng…lại có cây xanh mang hình dáng như cây đa làng thu nhỏ. Bên cạnh các anh cây cảnh còn có những chị hoa rất xinh xắn. Có cô hoa Hồng màu đỏ thắm mang dáng vẻ kiều diễm, cô hoa Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, còn cô hoa Li thì tỏa hương thơm ngào ngạt. Các cô hoa xinh đẹp, thơm ngát đã thu hút những nàng Bướm, chàng Ong đến thăm vườn. Nàng Bướm áo cánh sặc sỡ chỉ thích rong chời, trái lại, các chàng Ong cần cù, hút mật để chắt chiu từng giọt ngọt. Nhờ các nàng Bướm, chú Ong đó mà hoa của các loài cây được thụ phấn, kết trái, nên ai ai cũng chào đón họ ở khu vườn này.

Khu vườn nhà chúng tôi được phân ra rất nhiều tầng bậc. Ngoài những cây ăn quả cao vút vẫn còn có những chị rau lùn tịt. Rau Muống có màu xanh với cọng dài, cọng ngắn đan xen nhưng nhìn từ trên cao xuống giống như một chiếc thảm xanh mướt. Rau Thì là với chiếc lá như cây kim nhỏ xíu luôn được mọi người nhớ đến vì cái tên rất lạ đó. Cái tên đã trở thành một sự tích. Các bạn biết không? Trong ngày lễ đặt tên cho muôn loài, vạn vật, Thì là là loài cây cuối cùng lên xin ông trời đặt tên. Khi ông trời đang mải suy nghĩ tên cho nó, ông nói: “Tên của ngươi thì là…thì là…” mới nói đến đó loài cây đó tưởng “Thì là” là tên của mình nên sung sướng chạy về. Điều này đã khiến cho loài cây này mang cái tên lạ suốt đời.

Cũng nằm trong khuôn viên khu vườn nhưng được ngăn cách với chúng tôi bằng tấm lá lưới mỏng là chiếc ao. Buổi sáng mùa hạ, bầu trời cao trong vắt khiến cho nước ao càng xanh và sâu hơn. Ở đó có biết bao là cá: đàn cá Rô đông đúc, chị cá Chép vàng đuôi cờ bơi lượn tung tăng khoe vẻ đẹp tuyệt mĩ của mình. Ngoài ra, còn có những chú Nòng nọc nhỏ xíu đen xì xì chỉ vài hôm nữa các chú sẽ đứt đuôi, lên bờ thành những chú Ếch kêu: “Ồm! ộp”. Vui vẻ nhất, ầm ĩ nhất là mẹ con chị Vịt bầu đi dạo, kiếm ăn quanh bờ ao. Dáng chị Vịt lạch bà lạch bạch không thể lẫn vào đâu được. Nhờ chị mà khu vườn vui nhộn hơn với những trận cười nghiêng ngả.

Trong một ngày, khu vườn của chúng tôi dẹp nhất, sôi động nhất là vào sáng sớm. Vì khi đó mọi người đều hào hứng tràn trề sinh lực cho ngày mới. Tôi rất hạnh phúc khi được sống trong khu vườn tràn ngập tiếng cười vằ đầy ắp yêu thương. Tôi hi vọng mái nhà của chúng tôi sẽ mãi vui vẻ, đoàn kết và có thêm nhiều thành viên mới.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận