Viết thư cho bạn ở xa, tả lại khu phố hay thôn xóm, bản làng nơi mình ở vào một mùa đông lạnh giá – Văn 6

Đang tải...

Bài làm

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2010

Dũng thân mến!

Thế là tớ và cậu đã xa nhau được hai năm rồi. Dạo này cậu có khỏe không? Tớ nhớ cậu rất nhiều và rất nhớ cái nắng cháy bỏng của miền Nam. Cậu biết không, Hà Nội giờ đã vào đông, cái lạnh lẽo, rét buốt đang bao trùm khắp không gian, cảnh vật. Hôm nay, tớ viết thư này cho cậu để cậu có thể cảm nhận được không khí mùa đông ở miền Bắc, thấy được sự khác biệt về khí hậu giữa hai miền.

Dũng à!

Một ngày đông Hà Nội thật đặc biệt bởi ban ngày trôi qua rất nhanh, còn ban đêm thật dài. Sáng ra, cậu sẽ thấy được mặt trời mà thay vào đó là một bầu trời xám xịt. Cả một lớp sương mù dày đặc bao trùm lên cảnh vật giống như một chiếc áo choàng trắng khổng lồ. Dũng à! Nếu như ở miền Nam chỉ có những cơn mưa rào chợt đến chợt đi thì ở miền Bắc mùa này lại có những cơn mưa phùn từ ngày này sang ngày khác. Người ta còn gọi đó là mưa bụi. Những hạt mưa bay li ti càng làm cho thời tiết trở nên giá buốt. Trước đây, ở miền Nam, tớ rất thích những cơn gió đông nam từ biển thổi vào thì giờ đây khi sống ở Hà Nội, tớ lại sợ những cơn gió mùa đông bắc lạnh đến thấu xương. Vào những ngày mưa như hôm nay, tiếng gió rít khiến người ta gai người. Những cơn gió luồn lách vào khắp mọi nơi từ đường phố lớn đến những con ngõ nhỏ. Nếu cậu ở miền Bắc chắc cậu cũng phải run người vì những cơn gió đó. Cậu biết không? Khi mùa đông đến cảnh vật cũng thật khác lạ. Hàng cây bàng ở hai bên đường phố trở nên trơ trụi để lộ ra những cánh tay gầy guộc, khẳng khiu. Nhìn những cây bàng ai cũng tưởng chúng hết sức sống nhưng thực ra chúng đang chuẩn bị để đón những lộc non, chồi biếc vào mùa xuân ấm áp. Tuy nhiên, không phải loài cây nào cũng trơ trụi vào mùa đông mà vẫn có một loài hoa vươn mình lên giữa cái lạnh để khoe sắc, đó là hoa đào. Nếu trong Nam, sắc mai vàng là báo hiệu của xuân sang thì ở ngoài Bắc, sắc thắm của hoa đào sẽ làm cho ngày Tết trở nên ấm áp hơn. Cậu biết không hôm nay mới là rằm tháng Chạp nhưng đã có rất nhiều hoa đào bán ở khu phố tớ ở. Nhìn những bông hoa màu hồng phớt thấm đượm mưa bụi tớ như thấy mùa xuân ấm áp sắp tràn về. Không biết bây giờ trong Nam, mai vàng đã rực rỡ chưa cậu?

Dũng xa nhớ!

Khi mùa đông đến, khu phố không chỉ lạnh lẽo mà càng trở nên vắng lặng. Có lẽ do thời tiết giá buốt nên nhà ai cũng đóng cửa, chỉ có những hàng nước ven đường là mở. Ở Hà Nội, mọi người thường có thói quen uống trà nóng ở quán cóc vỉa hè. Chén trà sóng sánh màu xanh quyện với hương thơm ngào ngạt của những thanh kẹo lạc giòn tan sẽ làm cho mọi người thấy ấm lòng hơn. Trên đường phố, người qua lại rất thưa thớt. Những người đi xe máy mặc áo to xù xụ, bịt kín chỉ hở hai con mắt, phóng xe vội vã như muốn thoát khỏi sự lạnh giá. Những người đi xe đạp gò mình xuống để đạp xe, chống chọi với những cơn gió táp vào mặt lạnh buốt.

Dũng à! Cậu còn nhớ, trước đây chúng minh lúc nào cũng áo phông, quần cộc tung tăng dạo chơi đường phố, thì nay mỗi lần ra khỏi nhà tớ lại phải mặc biết bao là áo quần trông giống như một chú gấu. Cậu mà nhìn thấy chắc phải phì cười mất. Nhưng tớ như thế này là còn rất may mắn vì có áo để mặc, còn như hai bà cháu ăn xin kia thì trông thật đáng thương. Cả bà và cháu đều chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh. Bà run lập cập, đứa cháu co người lại, môi tím tái. Tớ ước gì sẽ có một ông tiên hiện ra giúp đỡ bà cháu họ. Giữa cái lạnh giá của mùa đông, ai ai cũng muốn được quây quần bên gia đình nhưng vẫn có nhiều người phải làm việc dưới trời lạnh. Đó là các bác lao công, các chú cảnh sát giao thông…Tớ rất khâm phục họ những người đã cống hiến hết mình cho cuộc sống sạch đẹp, bình yên hơn.

Dũng à! Màn đêm buông xuống thật nhanh nhưng đêm đông Hà Nội thú vị lắm, cậu biết không? Đêm xuống cũng là lúc những món quà đặc trưng Hà thành xuất hiện. Nào là ngô nướng, khoai nướng thơm ngào ngạt! Nào là hạt dẻ rang! Nào là bánh chuối, bánh khoai…và thật thiếu nếu không nhắc đến món bánh khúc. Loại bánh được làm từ rau khúc dân giã, đồng quê, khi ăn chấm với muối vừng thật tuyệt vời. Sự ấm nóng của các món ăn như góp phần xua tan đi 

cái lạnh giá của mùa đông. Đêm đông Hà Nội lạnh nhưng không hề buồn, Dũng à! Trên khu phố nhà tớ, mọi người thường hay tụ họp đàn hát cho nhau nghe, tiếng đàn ghi-ta cùng giọng hát trầm ấm dù không chuyên nghiệp vang lên nghe thật dịu ngọt. Có lẽ, chính cái lạnh của thời tiết đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn.

Đêm đã về khuya, khu phố trở nên tĩnh lặng, mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ bình yên. Cậu có thấy một ngày đông Hà Nội thật lạnh nhưng cùng thật thú vị không? Mùa đông đã khiến cho biết bao người con Hà Nội đi xa luôn nhớ về. Nếu có dịp, cậu hãy ra thăm miền Bắc để thưởng thức mùa đông nhé! Cuối thư, tớ chúc cậu và gia đình luôn mạnh khỏe, có một cái Tết tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.

Đêm đông Hà Nội!

Bạn thân của cậu Khánh

Nguyễn Hữu Hùng Khánh

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận