Kể chuyện : Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tiếng Việt 4

Đang tải...

A  – Mục tiêu bài học

       – Rèn kĩ năng nói: Chọn được một câu chuyện kể về đồ chơi của mình hoặc của các bạn xung quanh.

       – Rèn kĩ năng nghe: Nghe bạn kể biết nhận xét lời kể của bạn.

B – Tìm hiểu nội dung (Hướng dẫn kể chuyện)

       Đề bài: Kể một câu chuyện liên quan đến đồ chơi của em hoặc của các bạn xung quanh.

       Lưu ý: Câu chuyện mà các em kế phải là câu chuyện có thật (liên quan đến đồ chơi của em hoặc của bạn bè) nhân vật trong câu chuyện là em hoặc bạn em. Khi kể nên xưng hô là tôi. Lời kế giản dị, tự nhiên.

Bài tham khảo

       Hồi đầu lớp hai, bố mua cho tôi một con búp bê rất xinh đẹp, nay tôi đã lớn không còn thích những trò chơi đấy nữa, nhưng tôi vẫn cẩn thận đặt búp bê xinh đẹp trong tủ kính để lưu lại một kỉ niệm của thời thơ ấu.

       Búp bê là món quà mà bố tôi sau hai năm đi công tác ở Nga về tặng cho tôi. Con búp bê rất xinh, nó chỉ dài khoảng hai gang tay của tôi. Mái tóc được uốn quăn quăn có màu vàng óng mịn như những sợi tơ. Đôi mắt tròn đen lay láy, thỉnh thoảng lại chớp chớp với đôi lông mi dài cong vút. Đôi môi nhỏ hình trái tim trông rất đáng yêu. Búp bê mặc một bộ váy hoa màu đỏ có những chấm trắng rất xinh. Búp bê của tôi có thể chuyển động được bằng một bộ phận điều khiển dây cót, nó có thể đi và bò được. Nó còn hát được bài hát “Ka-chiu-sa”. Hồi đó tôi chơi với búp bê cả ngày không chán, nhà búp bê hát mà tôi cũng thuộc được bài “Ka-chiu-sa” của Nga đấy. Tôi còn may thêm cho búp bê hai cái váy nữa.

       Bây giờ nhìn lại món đồ chơi này, lòng tôi vẫn cảm thấy nao nao, nó là món đồ chơi để lại trong tôi nhiều kỉ niệm nhất và cũng là món quà mà tôi muốn lưu giữ mãi về tấm lòng và sự quan tâm của bố.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận