Cảm nhận đoạn trích trong Cô bé bán diêm của An-đéc-xen – Văn 8

Đang tải...

Cho các phần trích sau :

“… Cuối cùng em đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biến đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt. Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà ! Ánh sáng kì dị làm sao ! Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và toả ra hơi nóng dịu dàng. Thật là dễ chịu ! Đôi bàn tay em hơ trên ngọn lửa, bàn tay cầm diêm, ngón cái nóng bỏng lên. Chà ! Khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc thổi vun vút mà được ngồi hàng giờ như thế, trong đêm đông rét buốt, trước một lò sưởi, thì khoái biết bao !…

… Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà em lại ! Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe doạ họ nữa. Họ đã về chầu Thượng đế”.

(An-đéc-xen, Cô bé bán diêm)

1. Các phần trích trên kể về những lần quẹt diêm thứ mấy của cô bé bán diêm ? Dấu hiệu nào cho biết thứ tự của lần quẹt diêm ? Ngữ “đánh liều” cho ta biết tình trạng của cô bé bán diêm lúc đó như thế nào ?

2. Các phần trích trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào ?

A. Miêu tả

B. Biểu cảm

C. Tự sự

D. Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.

3. Chỉ ra các yếu tố miêu tả trong phần trích (nếu có). Chỉ ra các yếu tố biểu cảm trong phần trích (nếu có). Các yếu tố miêu tả và biểu cảm (nếu có) này đã có tác dụng như thế nào trong biểu đạt nội dung ?

4. Tại sao từ chỗ cô bé “đánh liều” quẹt một que diêm đến chỗ “em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao” ?

Em hiểu như thế nào về nội dung và nghệ thuật câu văn : “Họ đã về chầu Thượng đế”.

5. Tại sao An-đéc-xen lại đặt tình huống : cô bé đi bán diêm, mà không bán một mặt hàng khác ? Ý nghĩa của hình ảnh nghệ thuật : “diêm”?

6. Viết đoạn văn phân tích và phát biểu cảm nghĩ của em về các phần trích trên, nếu biết rằng hoàn cảnh của câu chuyện vào khoảng thế kỉ XIX, khi mà chế độ tư bản bao trùm đất nước Đan Mạch.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận