Tập làm văn : Luyện tập xây dựng cốt truyện – Tiếng Việt 4

Đang tải...

A – Mục tiêu bài học

        Tưởng tượng để tạo lập một cốt truyện đơn giản theo gợi ý cho sẵn nhân vật, chủ đề truyện.

B- Tìm hiểu nội dung (Hướng dẫn làm bài tập)

        Đề bài: Hãy tưởng tượng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật: bà mẹ ốm, người con của bà mẹ bằng tuổi em và một bà tiên.

        Gợi ý:

        – Xác định yêu cầu của đề: Chú ý các từ ngữ quan trọng: tưởng tượng, kể lại vắn tắt, ba nhân vật: mẹ ốm, người con, bà tiên.

        – Đề tài cần chọn: tính trung thực, hiếu thảo.

        – Thực hành xây dựng cốt truyện.

1. Muốn kể về sự hiếu thảo ta cần đặt những câu hỏi:

        – Người mẹ ốm như thế nào?

        – Người con chăm sóc mẹ ra sao?

        – Người con đã quyết vượt khó khăn như thế nào?

        – Bà tiên giúp hai mẹ con như thế nào?

2. Muốn kể về tính trung thực ta cần đặt những câu hỏi:

        – Người mẹ ốm như thế nào?

        – Người con chăm sóc mẹ như thế nào?

        – Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người con gặp khó khăn gì?

        – Bà tiên cảm động trước sự hiếu thảo của người con, nhưng muốn thử thách lòng trung thực của người con như thế nào?

        – Bà con giúp đỡ người con trung thực như thế nào?

Bài tham khảo 1

Tính hiếu thảo của người con

        Ngày xưa ở làng nọ, có hai mẹ con bà góa nghèo. Người mẹ bỗng nhiên lăn ra ốm nặng, người con thương mẹ, chăm sóc mẹ tận tụy ngày đêm, nhưng sức khỏe của người mẹ ngày càng một yếu đi. Nghe người ta nói ở trên rừng có loại thuốc quý. Người con quyết tâm đi lên rừng lấy cho được loại thuốc quý đó.

        Anh ta lặn lội ngày đêm, bụng đói, gai cào rách tay chân nhưng anh ta không quản ngại. Một lần do sơ ý anh ta bị ngã từ trên núi xuống, trong lúc thiếp đi, anh mơ thấy có bà tiên hiện ra cho anh cây thuốc quý, anh mừng quá cám ơn bà tiên rối rít. Khi tỉnh dậy anh rất ngạc nhiên thấy trên tay mình có cây thuốc quý nhưng không thấy bà tiên đâu. Để bày tỏ lòng cám ơn, anh ta vái lạy bốn phía rồi anh chạy một mạch về nhà sắc thuốc cho mẹ uống. Mấy ngày sau, người mẹ khỏe lại. Hai mẹ con lại sống rất hạnh phúc bên nhau và họ luôn thầm cảm ơn sự tốt bụng của bà tiên.

Bài tham khảo 2

Tính trung thực của người con

        Ở làng nọ, có hai mẹ con sống bằng nghề hái củi. Bỗng nhiên người mẹ lăn ra ốm. Thương mẹ, người con chăm sóc tận tụy ngày đêm. Nhưng vì nhà nghèo không có tiền mua thuốc nên bệnh tình người mẹ ngày một nặng hơn.

        Một hôm lên rừng hái củi về, người con nhặt được một chiếc túi trong đó toàn vàng là vàng, nhìn trước, nhìn sau anh ta chỉ thấy có một bà cụ đi trước, anh đoán số tiền đó là của bà. Không ngần ngại anh ta chạy lên và nói: “Bà ơi! Có phải bà đánh rơi cái túi này không?”. Bà già nhìn anh cười nói: “Đúng cái túi này là của bà. Nhưng sao cháu không lấy số tiền này mà mua thuốc cho mẹ?” Anh ta nói: “Nhà cháu nghèo thật, nhưng đây không phải là số tiền của cháu”. Nói xong anh ta lại tiếp tục gánh củi về nhà.

        Về đến nhà, anh đã thấy bà cụ đó ở nhà mình rồi và ngạc nhiên hơn cả là mẹ của anh đã khỏi ốm. Lúc này anh mới biết bà cụ đó là bà tiên giả dạng, bà khen anh là người trung thực và còn cho mẹ con anh một số tiền để trang trải cuộc sống.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận