Tập đề làm văn 6 đề 1: Kể lại truyện Con Rồng cháu Tiên.

Đang tải...

Kể lại truyện Con Rồng cháu Tiên văn lớp 6

YÊU CẦU

  • Cần đọc truyện, nắm và cảm nhận được các sự việc, hành động, suy nghĩ của nhân vật, cũng như ý nghĩa của truyện. Truyện Con Rồng cháu Tiên là một truyền thuyết nên có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo (như cha nòi rồng, mẹ dòng dõi tiên ; sự sinh thành kì lạ, sinh một trăm trứng, sau nở thành một trăm con, không cần bú móm, lớn nhanh như thổi, khôi ngô tuấn tú, sức khoẻ như thần) nhằm giải thích, suy tôn nguồn gốc giống nòi và thể hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất cộng đồng của người Việt.
  • Văn bản truyện Con Rồng cháu Tiên trong SGK được kể theo ngôi thứ ba. Trong khi kể lại truyện, em có thể giữ nguyên ngôi kể hoặc kể theo lòi một nhân vật nào đó. Lòi kể cần vừa mạch lạc, linh hoạt, vừa tự nhiên, trong sáng. Khi giới thiệu nhân vật, kể về sự sinh thành kì lạ, cũng như sự việc Âu Cơ, Lạc Long Quân và các con chia tạy nhau,… ngưdi kể có thể dùng tưởng tượng, liên tưởng, kết hợp với miêu tả, biểu cảm, hay đưa ra lòi nhận xét, đánh giá để làm cho văn bản cụ thể, sinh động hơn.

DÀN BÀI

MỞ BÀI

  • Lạc Long Quân vốn là con trai thần Long Nữ. Thần khôi ngô, tuấn tú, có sức khoẻ vô địch và có nhiều phép lạ.
  • Nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nống, xinh đẹp tuyệt trần.

THÂN BÀI

  • Lạc Long Quân lấy Âu Cơ :

+ Âu Cơ đến thăm vùng đất Lạc Việt và gặp Lạc Long Quân.

+ Họ đem lòng yêu nhau rồi lấy nhau và sống ở cung điện Long Trang.

  • Sự sinh thành kì lạ của Âu Cơ :

+ Âu Cơ có mang, sinh ra một cái bọc trăm trứng.

+ Trăm trứng nở ra một trăm người con, không cần bú mớm cũng lớn nhanh như thổi, mặt mũi khôi ngô, khoẻ mạnh như thần.

  • Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay :

+ Lạc Long Quân không quen sông trên cạn nên về thuỷ cung.

+ Âu Cơ một mình nuôi con, buồn nhớ, nàng gọi Lạc Long Quân lên than thở.

+ Lạc Long Quân an ủi và thanh minh. Hai người chia tay. Lạc Long Quân đem năm mươi người con xuống miền biển, còn Âu Cơ đem năm mươi người con lên miền núi.

KẾT BÀI

  • Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Khi vua chết thì truyền ngôi cho con trưỏng và đều lấy hiệu là Hùng Vương.
  • Vì sự tích này mà vể sau, người Việt khi nhắc đến nguồn gốc của mình, thường tự xưng là con Rồng cháu Tiên.

 

Xem thêm Tập đề làm văn 6 đề 2: kể lại truyện

Thánh Gióng tại đây.

 

BÀI VĂN THAM KHẢO

Ngày xửa ngày xưa, ở vùng đất Lạc Việt (thuộc Bắc Bộ nước ta ngày nay), có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần là con trai thần Long Nữ. Chàng mình rồng, ưa ngâm mình dưói nước, thỉnh thoảng mới lên sông trên cạn. Long Quân khôi ngô, tuấn tú, sức khoẻ vô địch và có nhiều phép lạ. Chàng đã trừ các loài yêu quái làm hại dân lành, như : Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh,… Lạc Long Quân còn dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Bấy giờ, ở vùng núi cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ, thuộc dòng dõi Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần.

Âu Cơ nghe đồn vùng đất Lạc Việt tươi đẹp, có nhiều hoa thơm, cỏ lạ, bèn tìm đến thăm. Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau. Hai người tâm đầu ý hợp, yêu thương nhau và cuối cùng trở nên vợ chồng, sống với nhau ở cung điện Long Trang.

Chẳng bao lâu, Âu Cơ có mang. Đến kì sinh nở, thật kì lạ, nàng sinh ra một cái bọc có trăm trứng. Sau đó, cái bọc nở thành một trăm người con, hồng hào, khoẻ mạnh khác thường. Đàn con không cần bú mốm cứ lớn nhanh như thổi, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, sức khoẻ vô địch như thần.

Thế rồi một hôm, Lạc Long Quân từ biệt vợ về sông ở thuỷ cung, vì chàng không quen sống lâu trên cạn. Âu Cơ ở lại một mình nuôi con. Nàng lam lũ, vất vả, nhớ mong, buồn tủi vô cùng. Cuối cùng, Âu Cơ gọi chồng lên than thở :

  • Sao chàng bỏ thiếp đi mãi, không cùng thiếp nuôi các con ?

Lạc Long Quân thanh minh :

  • Ta vốn nòi rồng quen sông dưới nước, nàng là dòng tiên quen sống trên non cao, tính tình, tập quán khác xa nhau, khó mà sống với nhau lâu được. Nay ta đem năm mươi người con xuống biển, còn nàng đem năm mươi người con lên núi cao, cùng nhau cai quản các phương. Khi có việc gì thì giúp đỡ nhau, đừng quên lời hẹn.

Âu Cơ và trăm người con nghe theo và cùng nhau lên đường. Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu và đặt tên nước là Văn Lang. Con trai vua gọi là lang, con gái vua gọi là mị nương, triều đình có quan văn, quan võ. Khi cha chết thì truyền ngôi cho con trưởng. Mười mấy đời truyền nối ngôi đều lấy hiệu là Hùng Vương.

Cũng vì sự tích này mà về sau, người Việt — con cháu các vua Hùng — khi nhắc đến nguồn gốc của mình thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên.

NHẬN XÉT

  • Bài văn đã kể sát với cốt truyện và nêu được ý nghĩa của truyện Con Rồng cháu Tiên.
  • Câu chuyện được kể theo trình tự thời gian từ việc giới thiệu các nhân vật Lạc Long Quân, Âu Cơ, đến sự việc hai người gặp gỡ, nên vợ nên chồng, rồi chia tay,… Lời kể tự nhiên, trong sáng, ngôn từ chọn lọc, có kết hợp giữa kể, tả, thuyết minh và biểu cảm.

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận