Em hãy thuyết minh về hoa đào.

Đang tải...

ĐỀ BÀI

Em hãy thuyết minh về hoa đào.

Bài làm

Đố các bạn biết tớ là hoa gì nào ? Gợi ý một chút nhé ! Vào những dịp Tết Nguyên đán, riếu hoa Mai là đặc trưng cho phương Nam thì chúng tớ là loài hoa tiêu biểu cho mùa xuân xứ Bắc. Chắc hẳn các bạn đã đoán ra tớ là ai rồi phải không ? Tớ chính là hoa Đào.
Loài hoa đào chúng tớ thuộc họ thân gỗ, một loài cây sớm rụng lá. Chúng tớ có nguồn gốc từ nước Trung Hoa rộng lớn. Sau đó, chúng tớ được đem sang nhiều nước ớ châu Á như Nhậl Bản, Triều Tiên và trong đó có Việt Nam. Trước kia ở Việt Nam, họ hàng chúng tó’ chỉ được trồng từ Nghệ Tĩnh trở ra mà thôi. Chắc hẳn các bạn đã từng nghe nói đến cái tên Nhật Tân rồi phải không ? Đó chính là xứ sở nổi tiến” của họ hàng nhà đào đấy. Ngày nay, nhiều anh em của tó’ còn dược trồng ớ Đà Lạt nhưng dù sao chúng vẫn không xinh đẹp bằng khi trồng ở quê gốc (Hà Nội).
Họ hạng hoa đào gồm nhiều loại khác nhau, gia đinh tớ – đào bích, gia đinh chị đào phai và cả gia đình bác đào bạch nữa. Nhưng chiếm phần lớn trong họ hàng chính là gia đình đào bích của tớ. Gia đình tớ ai nấy đều có màu hồng sẫm, bông lớn, cành nhiều, hoa mọc kín phủ từ gốc tới ngọn, trông xa như một khối hồng đầy sức sống. Những chiếc lá của tớ có màu xanh lục, xoè ra như những bàn tay đang vẫy gọi mùa xuân về, đem đến bao niềm tin hi vọng cho một năm mới. Còn gia đinh chị đào phái lại có những chiếc lá màu xanh nhạt hơn. Những bỏng hoa của chị mang một màu hồng nhạt làm ta có cảm giác dịu dàng, êm ái. Các bạn có biết vì sao gia đình chị lại có tên như vạy không ? Bởi một lẽ, gia đinh chị từ lúc nở đến lúc tàn màu sắc sẽ giảm dần. Cuối cùng là gia đinh bác đào bạch. Cũng giống với cái tên gọi của bác, các thành viên trong gia đình bác ai nấy đều có một màu trắng như tuyết. Nhưng số lượng thành viên trong gia đình bác lại vô cùng ít ỏi, có lẽ do sự khó tính, khó trồng của bác. Nhưng chính bời sự ít ỏi đó lại càng tăng thêm cái quý, cái hiếm của gia đình bác. Mới gần đây, tớ còn được nghe bà nội kể về một họ hàng xa lắc xa lơ của tớ, đó chính là anh đào thất thốn. Những anh này có thân hình khá nhỏ bé và có hoa màu hồng nhạt y như chị đào phai vậy. Những anh đào thất thốn này thường được con người đật vào trong những chậu cảnh đẹp và uốn thành dáng thế theo ý muốn. Nhưng ngày nay, không chỉ có anh dào thất thốn được con người tạo thế mà ngay cả gia đình đào bích của tớ, gia đinh chị đào phai và bác đào bạch nữa cũng được con người uốn nắn thành các hình dáng phượng múa rồng bay, trông đẹp lắm các bạn ạ !
Như các bạn biết rồi đấy, Nhật Tân là quê hương của gia đình đào bích. Thật tự hào biết bao khi quê hương của tớ không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn dược bạn bè trên kháp năm châu biết tới nữa. Bên cạnh đó, trong họ nhà tớ còn có những anh mang vẻ đẹp rất thiên nhiên, rất hoang dã : đó chính là anh em dào ở Sa Pa. Thân của họ thường mọc ở những vùng núi đá nôn chúng không được mỡ màng như chúng tớ khi được trồng ở vùng đất Nhật Tân nổi tiếng mà trở nên sần sùi, đôi chỗ còn bám cả rêu nữa. Chính bởi đặc điểm đậm chất núi rừng đó mà càng làm tăng thêm vẻ cổ kính của loài hoa này ở đất Sa Pa.
Họ hàng hoa đào đều là những loài cây ưa đất thịt, đất phù sa. phân mùn và cần nhất là không gian thoáng đãng và đặc biệt chúng tớ chịu hạn còn hơn chịu nước. Vì thế nếu trồng ở những nơi đất trũng thì bộ rễ của chúng tớ sẽ bị thối, cây đỗ chết. Nếu trồng trong bóng râm, đất ẩm thì lá sẽ xanh tốt quanh năm, đến mùa chúng tớ sẽ chẳng cho hoa đâu.
Để năm nào chúng tớ cũng ra hoa và nở hoa đúng vào dịp tết thì người trồng đào và chơi dào cần nấm bắt rõ những đặc tính của tớ. Chúng tớ cần được trồng ở nơi cao ráo thoáng đãng. Hàng năm sau mỗi mùa hoa, chúng tớ cần được bón bổ sung thêm phân chuồng, NPK để có thể phát triển nhiều tán cành sum suê. Bên cạnh đó, theo kinh nghiệm cổ truyền, người trổng đào và chơi dào cần có biện pháp điều chỉnh cho hoa nở đúng vào dịp tết như vào trung tuần tháng 11 âm lịch con người cần tuốt bỏ toàn bộ lá của chúng tớ dể chúng tớ có thể tập trung dinh dưỡng làm nụ. Thông thường chúng tớ thường ra hoa rái rác từ trung tuần tháng Chạp năm trước đến trung tuần tháng Giêng năm sau. Song không phải năm nào cũng vậy, thực tế cho thấy năm nào nắng ấm, chúng tớ nở sớm hơn còn năm thời tiết rét kéo dài chúng tớ nở hoa muộn hơn. Vì vậy, người trồng đào, chơi đào cần diều chỉnh cho hoa chúng tớ nớ theo ý muốn. Nếu thời tiết nắng nóng thì tuốt lá muộn hơn vài ngày, còn năm nào thời tiết rét kéo dài thì tuốt lá sớm hơn thời điểm trên vài ngày. Sau khi tuốt lá xong, trời nắng nóng kéo dài thì con người cần phải làm giàn che cho chúng tớ và tưới nước lạnh thường xuyên lên tán, lá, hoa để hãm cho chúng tớ không ra hoa sớm. Nếu thời tiết rét thì người trồng đào, chơi đào cũng phải làm giàn che và tưới nước ấm quanh gốc để đảm bảo nhiệt độ kích thích. Có như vậy, năm nào chúng tớ cũng nở hoa đúng vào dịp Tết mà những bông hoa lại vừa to vừa nhiều, màu sắc lại đẹp nữa chứ.
Khác với hoa phượng mùa hè, hoa sữa mùa thu, hoa đào chúng tớ là biểu tượng của mùa xuân xứ Bắc. Mùa xuân xứ Bắc sẽ ra sao nếu thiếu đi những bông hoa dào tươi thắm là chúng tớ?
Ngoài ra chúng tớ còn trở thành một thú vui của con người trong những ngày năm hết tết đến đấy ! Vào những ngày này, hầu hết các gia đình đều mang sắc xuân vào nhà bằng những cành đào để trên ban thờ hay cây đào thế được trang trí cầu kì nơi phòng khách. Nhìn từng chùm lá xanh như ngọc bích rung rinh trước gió, nhìn những cánh hoa đào thắm chi chít khắp cành hẳn lòng người phải hân hoan xúc động lắm.
Chính bởi lẽ đó mà từ bao giờ loài hoa đào chúng tớ dã đi vào tác phẩm thi ca nhạc hoạ. Chẳng phải con người từng ví đôi má hồng của cô thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp là “hây hây má đào” hay sao ? Rồi trong những bức ảnh chụp trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, chẳng phải mọi con người đã nhìn thấy những cành đào tết trong hội chợ hoa hay sao ? Vẫn còn chiến tranh, vẫn còn bao cảnh tang tóc đau thương nhưng hình ảnh cô gái trẻ Việt Nam thướt tha trong tà áo dài, lay cầm những cành đào hồng thắm như làm tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của cảnh ngày xuân khiến ta nguôi đi phần nào những gì chiến tranh đã gây ra cho nhân dân ta, cho dân tộc Việt Nam yêu dấu. Chắc hẳn khi nhìn hàng hoa đào chúng lớ trong ngày Tết, các bạn sẽ nhớ đến hình ảnh hoa đào trong bài thơ Ông đồ nổi tiếng của Vũ Đình Liên :

“Mỗi năm hoa đào nở

Lợi thấy ông đồ già”

Hình ảnh hoa đào chúng tớ đã đi vào tiềm thức của người Việt Nam lừ rất lâu rồi. Thật tự hào khi hoa dào chúng tớ còn gắn với những nhân vật nổi tiếng như Nguyễn Huệ, Tô Hiệu. Chuyện kể rằng, sau khi phá tan quân Thanh, Nguyễn Huệ đã sai một người lính sang làng đào Nhạt Tân cắt một cành đào mang về tặng Công chúa Ngọc Hân đang ở Phú Xuân. Cành hoa không chí giúp Công chúa vơi bớt đi nỗi nhớ quê mà còn kín đáo thể hiện tình cảm chân thành của người anh hùng áo vải với người vợ yêu quý về anh Tô Hiệu, tớ dã từng đọc một bài thơ viết về anh. Mặc dù bị giam trong tù, chịu bao áp bức, kìm kẹp của bọn thực dân nhưng anh vẫn luôn yêu đời tha thiết, trong lòng trào lên một sức sống rạo rực để từ đó anh đã gieo hạt của bọn tớ. Cảm động trước tấm lòng của người cộng sản, bọn tớ đã bất chấp khó khăn để vươn lên khỏi kẽ đất nhà tù, cùng bầu bạn với anh nơi tù đày lạnh lẽo.
Bên cạnh việc tô điểm sắc đẹp cho cuộc sống, tớ còn đem lại một nguồn kinh tế không nhỏ cho những người trổng đào. Họ dã chăm sóc, bảo vệ bọn tớ từ khi còn là một gốc đào khẳng khiu, lo lắng cho tương lai của chúng tớ, làm sao để chúng tớ có thể cho ra những bông hoa vừa to vừa đẹp mà lại đúng vào dịp Tết. Và đây chính là một phần công sức mà chúng tớ có thể bỏ ra để đền đáp lại những gì mà họ đã phải vất vả vì mình. Tó’ cảm thấy rất vui sướng khi được góp một phần nhỏ bé vào mùa xuân tươi đẹp phương Bắc cũng như của đất nước Việt Nam yêu dấu.
Bạn đã lần nào dược ngắm vườn đào chưa ? Nếu chưa thì hãy một lần về thăm làng đào Nhật Tân – quê hương của tớ hay lên vùng đất Sa Pa – xứ sở của anh em đào phai đế thưởng thức vẻ đẹp của họ hàng hoa đào chúng tớ. Biết đâu sau khi được tận mất chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng tớ, trong một giây phút nào đó, các bạn lại nảy sinh nhũng vần thơ hay cũng, có khi lại là những bài hát đặc sắc về loài hoa chúng tớ thì sao. Rất vui được gặp các bạn ở một vườn đào nào đó trên đất nước Việt Nam !

NGUYỄN THỊ TƯỜNG ANH

Lời nhận xét :
– Bài viết của Nguyễn Thị Tường Anh đã thể hiện rõ sự sáng tạo khi bạn chọn ngôi thứ nhất nhập thận vào cây đào để thuyết minh. Điều này khiến bài viết trở nên sinh động, hấp dẫn. Tuy nhiên, vì thuyết minh từ ngôi thứ nhất nên cách xưng tên không thể phong phú, dễ bị lặp : tớ, chúng tớ.
-Tường Anh có những am hiểu sâu sắc về loài hoa đào.
-Bốcục bài hợp lí, chặt chẽ.

Xem thêm

Bài văn hay lớp 8 : Em hãy giới thiệu về hoa sen 

Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về tình bạn

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận