Tuần 9: Ôn tập thi giữa học kì I

Đang tải...

TUÂN 9

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

1. Điền những nội dung cần thiết vào lá đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện) dưới đây:

(Gợi ý: Các em đã được học cách viết đơn xin vào Đội, đơn xin cấp thẻ đọc sách nên đã biết được cấu tạo và cách điền nội dung cần thiết vào một lá đơn. Vì vậy, các em chỉ cần nhớ lại và điền cho đúng nội dung vào chỗ trống trong đơn.)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………. ngày …. tháng …….. năm 201….

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiếu nhi.

Phường (xã, quận, huyện):………………………………………………………………………….

Em tên là: ………………………………………………. . ……………………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………… Nam (Nữ): ……………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Học sinh lớp:…………………… Trường:…………………………………………………………….

Em làm đơn này xin để nghị Ban chủ nhiệm cho em ……………………………………

Em xin hứa:

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn                  

 

 

 

2. Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về một người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất:

(Gợi ý: Thông qua việc kể về một người thân để phát biểu cảm nghĩ của em về người đó. Người đó có thể là bố, mẹ, anh, chị hoặc một người khác trong gia đình như ông, bà hoặc cô, dì, chú, bác của em. Điều cần nêu rõ là vì sao em yêu quý người đó? (Những việc người đó đã làm cho em được thể hiện như thế nào qua những lời nói, cử chỉ, hành động. Em phát biểu cảm nghĩ về những việc làm này). Tình cảm của em đối với người đó ra sao? Em đã làm gì để đền đáp lại những tình cảm tốt đẹp mà người đó dành cho em?)

3. Bài tham khảo:

Dì Hoà là em gái út của mẹ em. Nhìn em, ai cũng bảo em giống dì hơn giống mẹ. Dì Hoà là giáo viên trường tiểu học nên cũng tương đối bận. Tuy vậy, những lúc rảnh rỗi, dì thường sang nhà em giúp mẹ em lau dọn nhà cửa và nấu ăn cho cả nhà. Dì nấu ăn rất khéo, món nào dì nấu em cũng thích và ăn rất ngon miệng. Những lúc như vậy, gương mặt dì trông thật rạng rỡ. Sinh nhật của em, dì không bao giờ quên và thường mua cho em những món quà thật thú vị. Khi trong gia đình em ai bị ốm đau hoặc có chuyện gì buồn, dì là người đầu tiên đến thăm hỏi, động viên và chăm sóc rất tận tình.

Em yêu quý dì như người mẹ thứ hai của em. Em cầu mong dì sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận