Đáp án đề bài số 13 – Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt lớp 5

Đang tải...

Đáp án đề 13 HSG Tiếng Việt 5

I. ĐỌC HIỂU

1. — c ; 2. — b ; 3. — a ; 4. — b ; 5. — b.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1.tôi, bạn, tớ, anh, em.

2. của, ra, với, và.

3. a) nhưng… vì… ; b) nếu… thì…, vì… tuy… nhưng…

III. CẢM THỤ VĂN HỌC

Gợi ý :

-Nhân vật cậu bé là người như thế nào ?

-Cậu đã có hành động, lòi nói nào làm em bất ngờ và cảm động ?

-Em nghĩ gì về nhân vật cậu bé ?

Tham khảo 1 : Nhân vật cậu bé trong câu chuyện “Một người anh như thế” làm cho em rất cảm động. Cậu là một người anh rất yêu thương em trai mình. Cậu làm cho em hết sức ngạc nhiên. Lúc đầu em cũng nghĩ cậu chắc hẳn sẽ ước ao có một “người anh”. Nhưng thật bất ngờ, cậu ước mình trở thành một “người anh như thế” vì cậu có một người em trai -nhỏ tàn tật đang ngồi đợi anh của mình trên chiếc ghế đá. Sự chăm lo, lòng thương yêu em của cậu thê hiện rõ trong lòi hứa đầy quyết tâm : “Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn, em nhé !”

(Theo Đặng Thị Hiển)

Tham khảo 2 : Câu chuyện kể về một cậu bé đã hết lòng thương yêu đứa em nhỏ tàn tật của mình. Đó là một người anh có ước mơ rất cảm động. Chắc hẳn vì hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nên em trai của cậu chưa thể có chiếc xe lăn. Ước mơ của người anh chắc đã được ấp ủ từ lâu. Nhưng phải đến khi có cuộc gặp gỡ bất ngờ nơi công viên thì ước mơ này mới trở thành một quyết tâm, từ đó bật ra thành lời : “Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn, em nhé !”

(Theo Hà Thị Chúc)

IV. TẬP LÀM VĂN

Gợi ý:

-Người em định tả là ai ? (Hai anh em cậu bé trong câu chuyện Một người anh như thế.)

-Hai anh em xuất hiện trong hoàn cảnh nào ? (Khi người anh nói với em lời hứa.)

-Em là người chứng kiến câu chuyện, em có cảm nghĩ gì về tình cảm của hai anh em cậu bé ?

Tham khảo : Cậu bé với dáng người dong dỏng cao, mặc một chiếc áo đã sờn. Khuôn mặt cậu hơi gầy, cặp mắt sáng, mở to, lộ rõ vẻ quyết tâm. Cậu tiến về chiếc ghế đá. Nơi đó, thật bất ngờ có một bé trai tàn tật đang ngồi. Đó chính là em trai của cậu. Người em có nước da trắng xanh. Nhìn thấy anh, bé dường như muôn đứng dậy nhưng đôi chân gầy tong teo không cho em làm điều đó. Em với tay lấy chiếc nạng gỗ để đứng lên. Người anh nhào đến, nắm lấy tay em. Cậu ôm em vào lòng, vỗ về an ủi. Một câu nói thật nhỏ nhưng đầy quyết tâm bật lên : “Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn, em nhé !”. Một giọt nước mắt long lanh trong mắt cậu khi cậu nói ra lời hứa tốt đẹp đã ấp ủ từ lâu đó. Và những giọt nước mắt cũng lăn trên đôi má đứa em. Cứ thế hai anh em họ, tay trong tay lặng ngồi bên nhau.

Xem đề bài đề 13 >> TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Đề 14 HSG Tiếng Việt 5

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận