Thư gửi các học sinh – Tuần 1 Tiếng Việt 5

Đang tải...

Thư gửi học sinh tiếng việt lớp 5

I. LUYỆN ĐỌC

1. Đọc diễn cảm bài đọc.

2. Lưu ý phát âm

Nhận diện và phát âm rõ các từ:

tr / ch: khai trường, trông, trở, trên, chủ, châu, chờ, chuyển, chúc;

s / x: siêng, sánh, sinh, sung sướng, xây;

l / n: nô lệ, lớn, lại, làm. nay, nữa, năm, năng;

d / gi: xây dựng, dân chủ, giáng, giờ, giời, giờ, giáo dục:

– Tựng bừng, kiến thiết, cường quốc, tương tượng, vinh quang…

II. TÌM HIỂU BÀI

1. Giới thiệu chung.

Hồ Chí Minh (1890 – 1969) là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam. Ngựời đã lãnh dạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, thông nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tháng 9 năm 1945 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của nước ta sau 80 năm chịu sự đô hộ của Pháp, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân ngày khai trường đầu tiên của một quốc gia độc lập, Bác Hồ đã viết Thư gửi các học sinh.

2. Nội dung chính.

Ngày 5 tháng 9 năm 1945, nhân ngày khai trường năm học mới, Bác Hồ viết thư gửi các em học sinh cả nước. Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 rất đặc biệt so vói những năm học khác. Đây là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Các em được hưởng ngày khai trường đầu tiên ở một quốc gia độc lập sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ. Từ giờ phút này trở đi, các em học sinh bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam.

Trong niềm hân hoan của buổi tựu trường, Bác Hồ nhắc nhở các em ghi nhớ công lao của các đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước và nhắc nhở nhiệm vụ của toàn dân là phải xây dựng cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao để đất nước và nhân dân ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu.

Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong, chờ đợi ở học sinh rất nhiều, vì vậy, Bác Hồ đã ân cần khuyên bảo các em cần ý thức rõ trách nhiệm của mình là phải cố gắng siêng năng học tập, ngoan ngoãn nghe thầy yêu bạn, làm cho non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp, dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

Với ngôn ngữ ngắn gọn, truyền cảm, giàu sức thuyết, phục, bức thư của Bác Hồ vừa như một lời chúc mừng, lại như một lòi động viên nhắc nhở các em học sinh phải ý thức rõ trách nhiệm của mình để phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, mai ngày lớn lên xây dựng đất nước Việt Xam ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

3. Liên hệ bài đọc, mở rộng kiến thức.

Việc học là nhiệm vụ hàng đầu và vẻ vang của tất cả các học sinh trên khắp thế giới. Dưới đây là một bức thư của người cha gửi con trai nhằm khích lệ tinh thần và ý thức học tập của con.

Trường học 

En-ri-cô yêu dấu của bố!                                       

Việc học quả là khó khăn gian khổ. Bố  muốn con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ tối tối vẫn đến trường sau một ngày lao động vất vả. Con hãy nghĩ đến những cô gái dã đi học ngày chủ nhật vì cả tuần lễ phải bận rộn trong các xưởng thợ, đến những người lính vừa ở thao trường về là ngồi vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm, bị mù hoặc bị điếc mà vẫn thích đi học… Khi một ngày mới bất đầu, tất cả trẻ em trên thế giới đều cắp sách tới trường. Những học sinh ấy hối hả bước trên các nẻo đường ở nông thôn, trên những phố dài của các thị trấn đông đúc, dưới trời nắng gắt hay trong tuyết rơi. Từ những ngôi trường xa xôi trên miền tuyết phủ của nước Nga cho đến ngôi trường heo lánh núp dưới hàng cọ của xứ A Rập, hàng triệu, hàng triệu trẻ em cùng đi học.

Con hãy tưởng tượng mà xem, nếu phong trào học tập ấy bị ngừng lại thì nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man. Phong trào ấy là sự tiến bộ, là niềm hy vọng, là vinh quang của thế giới.

Hãy can đảm lên con, người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại kia! Sách vở là vũ khí của con, lớp học là đơn vị của con, trận địa là cả hoàn cầu và chiến thắng là nền vàn minh của nhân loại. Bố tin rằng con sẽ luôn luôn cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy phải không En-ri-cô của bô?

Theo A-mi-xi, Những tấm lòng cao cả

 

Xem thêm Luyện từ và câu Từ đồng nghĩa

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận