Ôn tập cuối kỳ I (Tiết 5) – tuần 18 – tiếng việt 5

Đang tải...

Ôn tập cuối kỳ I (Tiết 5)

Hãy viết thư gửi người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em trong học kỳ I.

M:

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2011

Ông bà kính yêu!

Vậy là đã gần 1 năm rồi từ ngày cháu được về quê thăm ông bà, cháu nhớ ông bà lắm. Ông bà có khỏe không ạ? Bệnh đau lưng của ông đã đỡ hơn chưa ạ? Dạo này trời vẫn rét đậm chắc lưng của ông lại nhức mỏi, ông cố gắng uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi thật tốt ông nhé. Còn đôi tay của bà có còn hay bị lạnh cóng như trước nữa không ạ? Mùa đông lạnh, bà nhớ thường xuyên sưởi ấm và đừng làm việc nặng bà nhé.

Cả nhà cháu vẫn khỏe. Bố cháu đang đi công tác ỏ Bắc Ninh, hai ngày nữa mới về, còn mẹ cháu đang chuẩn bị bài thi học kỳ cho các anh chị cấp 3 nên khá bận rộn.

Hôm nay trường cháu vừa tổng kết học kỳ I, cháu được nhận phần thưởng học sinh giỏi đấy ông bà ạ. Trong cả học kỳ, cháu được tổng cộng là 22 điểm 10, còn lại là điểm 8, 9 đấy ạ. Cháu còn được cô giáo tuyên dương vở sạch chữ đẹp trước lớp nũa. Các bạn trong lớp đã tin tưởng đề cử cháu vào ban chấp hành chi đội mới, ông bà có thấy tự hào về cháu của ông bà không ạ?

Cháu xin hứa sẽ luôn cô gắng học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ thầy cô, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt hơn nữa để ông bà vui. Thôi thư đã dài, cháu kính phúc ông bà luôn mạnh khỏe, sống lâu. Cháu mong sớm đến Tết để về quê thăm ông bà.

Cháu của ông bà

          Dũng

   Lê Viết Dũng

Xem thêm Ôn tập cuối kỳ I (Tiết 3)

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận