Tả người (Kiểm tra viết) – tuần 20 – tiếng việt 5

Đang tải...

Tả người kiếm tra viết

Chọn một trong các đề bài để tả người:

Cần suy nghĩ kỹ trước khi chọn đối tượng tả. Các em nên chọn ca sĩ, diễn viên hài mà các em yêu thích, đã xem người đó biểu diễn. Đối với đề số 3, nên chọn nhân vật nào mà em yêu thích trong một truyện nào đó mà em đã đọc để tả.

M:

1. Tả một ca sĩ đang biểu diễn

Thấy đông người xúm xít quanh một tờ giấy gì đó dán ở cửa nhà văn hóa, em tò mò lại xem. A! Chủ nhật có buổi biểu diễn của cô Mỹ Linh ở nhà văn hóa. Phải xin mẹ cho đi xem mới được.

Khi em xin, mẹ em đồng ý ngay vì mẹ cũng rất hâm mộ cô. Từ rất sớm, em và mẹ đã yên vị trên ghế chờ đến giờ biểu diễn.

Các ngọn đèn vụt tắt, chỉ còn ngọn đèn chiếu thành một bóng tròn trên sân khấu, cô Mỹ Linh đột ngột xuất hiện. Trong bộ váy trắng, cô như thiên thần vói vòng hoa hồng trắng trên đầu. Cô cúi đầu chào khán giả rồi bắt đầu cất tiếng hát. Mở đầu là bài “Hà Nội đêm trở gió” của nhạc sĩ Trọng Đài. Giọng cô khi thật trầm, khi lại cao vút, khi chậm rãi, lúc sôi nổi. Đôi mắt tròn to của cô

khép hờ lại theo tiếng nhạc như thả hồn vào trong bài hát. Khán giả lặng người trước tiếng hát khi trong veo, khi trầm ấm của cô.

Hát hết bài hát, cô mỉm cười cảm ơn sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả rồi tiếp tục hát bài “Chị tôi”. Giọng hát cô thiết tha, tình cảm. Khán giả lại một lần nữa lặng đi, đắm chìm trong tiếng hát. Mắt cô Mỹ Linh long lanh. Em say sưa, chăm chú nghe, không muôn bỏ sót một từ nào của giọng hát trầm bổng ấy.

Cô Mỹ Linh đã biểu diễn xong mà tiếng hát của cô như còn vương vấn mãi trong lòng khán giả. Mẹ hứa nếu em học tôt thì lần sau sẽ cho em đi xem cô Mỹ Linh biểu diễn tiếp nển em sẽ cô” gắng học thật tốt để lại được đi nghe hát như hôm nay.

2. Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích

Trong các nghệ sĩ hài, em thích nhất là chú Xuân Bắc. Mỗi khi xem chú biểu diễn, mọi người đều không nhịn được cười trước cái miệng có duyên nói liên tục và đôi mắt hấp háy của chú.

Khi màn mở, chú Xuân Bắc vừa xuất hiện thì khán giả đã ồ lên cười và vỗ tay nhiệt liệt. Khuôn mặt chú trông rất hiền lành, thật thà và không có nét gì thô kệch, vậy mà chỉ sự xuất hiện của chú cũng đã làm khán giả cười nghiêng ngả. Trông chú rất trẻ và khá đẹp trai, dáng ngươi gầy gầy, hơi nhỏ con, bước đi nhanh nhẹn.

Khi diễn, chú thường hấp háy đôi mắt, miệng nói liên hồi thật duyên. Những lòi nói của chú không hề thô thiển, mà giống như những câu thơ rất thâm thúy, đả kích sâu sắc những thói hư thật xấu của xã hội. Đã xem chú diễn thì khán giả dù khó tính mấy cũng phải bật cười. Vì vậy, chú đã liên tục đạt được nhiều giải “Diễn viên hài xuất sắc nhất” và “Diễn viên hài được yêu thích nhất” trong chương trình Gala Cười được tổ chức hàng năm.

Ngoài việc là diễn viên hài xuất sắc, chú còn là người dẫn chương trình rất duyên trong trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”. Khi xem chương trình, ai cũng ngạc nhiên vì sự hiểu biết về ca dao, tục ngữ và sự ứng phó linh hoạt của chú. Chú đã đem lại linh hồn và sự hấp dẫn cho chương trình.

Tuy còn trẻ nhưng chú Xuân Bắc đã là một nghệ sĩ hài rất nổi tiếng đối với khán giả Việt Nam. Vậy nhưng chú không tự hài lòng vói chính mình mà vẫn luôn cố gắng học hỏi từ các đồng nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao khả năng diễn xuất. Em mong Việt Nam ngày càng có nhiều diễn viên tài hoa và gần gũi, tâm huyết với nghề như vậy.

3. Tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Bác tôi là Nguyễn Khoa Đăng, nổi tiếng là một vị quan án thông minh, chính trực, được nhân dân khắp vùng mến phục. Mẹ tôi đã cho tôi ở bác để học hỏi, mở mang tầm hiểu biết.

Bác khoảng bôn mươi lăm tuổi, ngưòi cao lón, dáng đi khoan thai, điềm tĩnh. Trên khuôn mặt đã sạm đen, vầng trán bác cao vượt lên, đôi mắt sáng quắc, nghiêm nghị khiến cho kẻ xấu phải run sợ, nhưng lại dịu hiền, tràn đầy yêu thương với những người dân nghèo khổ. Tôi vẫn thường ngắm đôi mắt sáng của bác và tưởng tượng đó chính là hai ngôi sao có thể soi sáng được mọi việc.

Bác thường đi tuần vào mỗi buổi chiều. Một lần, khi đang đi ở chợ, bác gặp một anh hàng dầu đang cãi nhau với một ngưòi mù. Anh ta kể rằng lúc đang bận đong dầu thì có kẻ thò tay lấy trộm túi tiền của anh, mà anh nhớ trước đó chỉ có ngưòi mù quanh quẩn bên gánh hàng nên anh ngờ đó là tên ăn cắp. Người mù ra sức chối rằng minh mù, biết tiền để đâu mà lấy. Mọi ngưòi đứng xem cũng cho  rằng anh mù vô tội.

Bác tôi bình tĩnh bảo mọi ngưòi yên lặng rồi sai múc một chậu nước, bảo người mù thả gói tiền của hắn vào chậu nước. Một lát thì ván 5 dầu nổi lên. Người mù phải nhận tội. Bác sai người nọc tên mù ra đánh cho kỳ mở mắt vì nếu mù thì sao hắn có thể đi ăn trộm được. Quả nhiên, chỉ ba roi hắn đã phải mở cả hai mắc. Ngưòi dân nồng nhiệt vỗ tay,ca ngợi bác xử án nghiêm minh.

Bác Nguyễn Khoa Đăng còn có công tiêu diệt bọn gian phi chuvên cướp ở dọc truông nhà Hồ. Bác sai chế một loại hòm gỗ kín có lỗ thông hơi, vừa một ngươi ngồi, rồi sai võ sĩ giỏi ngồi vào trong. Bác sai quân sĩ giả làm dân phu khiêng những hòm nặng ấy qua truông, rồi cho người tung tin rằng có vị quan to đang sắp sửa về quê cùng với những của cải quý. Bọn cưóp sung sướng rình lúc đoàn người đi qua thì cướp rồi khiêng những hòm nặng ấy về sào huyệt. Nào ngờ, vừa về đến nơi thì những võ sĩ khỏe mạnh tung nắp hòm chui ra, phục binh của triều đình lại ùn ùn kéo vào vây kín, bọn cướp chỉ còn đường cúi đầu xin tha mạng.

Nhiều vị quan tấu trình xin giết bọn cướp gian ác, nhưng bác tôi xin nhà vua cho những tên cướp được sông để lập công chuộc tội. Bác đưa chúng đi khai khẩn đất hoang ở biên giới, lập làng xóm ở dọc hai bên truông, biến nơi đây thành một vùng dân cư đông đúc, bình yên.

Trong những ngày được ở bên bác, tôi mới hiểu rõ được bác Nguyễn Khoa Đăng – một vị quan tài năng, đức độ, luôn phá án rất nhanh gọn, tài tình, nhưng cũng nhân từ, độ lượng và luôn đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên hàng đầu.

Xem thêm Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận