Tả con vật – tuần 30 – tiếng việt 5

Đang tải...

Tả con vật (Kiểm tra viết)

Hãy tả một con vật mà em yêu thích.

Khi làm bài, chú ý tả được đầy đủ hình dáng, tính cách, hoạt động của con vật, nêu tình cảm gắn bó của mình với con vật.

M: Gâu gâu! Chú chó Misa đã ngồi bên cạnh em từ lúc nào. Chắc lại sợ em đi chơi bị bạn bè bắt nạt nên đi theo bảo vệ đây.

Misa là người bạn thân thiết của em từ khi em mới hai tuổi. Chú thuộc giống chó Tây lai nên mình dài, hai tai nhọn. Bố em thường tự hào: “Con Misa nhà mình lưỡi có đốm, bốn chân huyền đề là khôn nhất đấy”. Lông Misa màu xám, chỉ riêng một mảng gần đuôi lại có màu trắng nên mẹ em thường trêu: “Misa mặc quần vá không được ra đường đâu đấy”. Nhưng em yêu nhất là đôi mắt tròn xoe, màu xanh biếc của chú. Mỗi khi chú sủa nhiều, bố cầm roi ra dọa đánh Misa ngước đôi mắt xanh biếc lên, nửa như hối lỗi, nửa như van lơn làm bố không nỡ đánh nữa. Cái mũi tròn màu đen bóng, lúc nào cũng ươn ướt của chú liên tục đánh hơi, đôi tai nhọn thì luôn vểnh lên nghe ngóng.

Nhà em không có mèo nhưng Misa bắt chuột rất tài. Cứ nghe “chít chít”, chạy ra là đã thấy một con chuột giãy giụa dưới móng chân của chú. Misa không bao giờ ăn chuột mà chỉ giữ chặt cho đến khi bố bắt con chuột phá hoại đi rồi xoa đầu chú khen thưởng, khiến chú nghênh nghênh đầu, ve vẩy đuôi tự hào.

Một lần, em nhấc siêu nước sôi chẳng may bị tuột tay, nước đổ dội vào chân và dội cả vào người Misa. Em òa lên khóc còn Misa cuống quýt liếm chân em. Mẹ vừa xoa thuốc cho em vừa khen: “Misa còn bị bỏng nặng hơn chị Bé mà chỉ mải liếm chân cho chị đỡ rát chứ không để ý đến chỗ bỏng của mình”.

Khi em học lớp bốn, Misa bị cảm rất nặng. Bố mẹ đã gọi bác sĩ, tiêm thuốc cho chú mà chú vẫn không khỏi. Đôi mắt tinh nhanh ngày nào giờ đây lờ đờ, mệt mỏi. Buổi tối hôm ấy, bố mẹ phải dỗ dành mãi em mới chịu đi ngủ, Misa hướng đôi mắt lờ đờ nhìn theo em mãi. Cả đêm em trằn trọc không ngủ được. Trời vừa sáng em đã đòi mẹ mở cửa. Cửa vừa mở em đã thấy Misa nằm chờ ngay trước cửa. Không hiểu sao Misa dứt đứt được sợi dây xích để bò ra. Đợi khi cả nhà em ra đến cửa, chú ngước đôi mắt lên nhìn mọi người một lượt rồi mới gục xuống chết. Em òa khóc, vậy là người bạn thân nhất thời thơ ấu của em đã đi xa mãi mãi rồi.

Sau này, nhà em cũng nuôi mấy chú chó khác nhau Misa vẫn là chú chó thông minh, trung thành nhất. Cho đến giờ, em vẫn không thể quên ánh mắt cuối cùng của Misa.

Xem thêm Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận