Sang năm con lên bảy
I. LUYỆN ĐỌC
1. Đọc diễn cảm bài đọc
2. Lưu ý phát âm
Nhận diện và phát âm rõ các từ:
– tr / ch: trường, trên, trọng; cha, chạy nhảy, chỉ, chằng, chuyện;
– x: ngày xưa, ngày xửa;
– l / n: lên, lon ton, loài, lớn khôn, là, năm, nói, nữa;
– r / gi: rồi, gió, giành lấy…
II. TÌM HIỂU BÀI
1. Giới thiệu chung
Nhà thơ Vũ Đình Minh tên thật là Vũ Đình Minh, sinh năm 1944, tại Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông chuyên viết các thể loại thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết.
Bài thơ Sang năm con lên bảy là lời người cha muốn nói với con: Giờ con đang còn nhỏ, con hãy chơi thật vui trong thế giới cổ tích của mình. Khi lớn lên, con sẽ phải từ biệt thế giới thơ mộng, đẹp đẽ đó để sống một cuộc sống thực mà hạnh phúc phải do ta tự gây dựng bằng chính bàn tay của mình.
2. Nội dung chính
Bài thơ là lời người cha nói với đứa con nhỏ sắp đến tuổi đến trường. Sang năm, khi con lên bảy tuổi, cha sẽ thật tự hào đưa con đến trường, còn bây giờ con vẫn hồn nhiên vui chơi với thế giới tuổi thơ rất vui và đẹp:
Giờ con đang lon ton
Khắp sân vườn chạy nhảy
Chỉ mình con nghe thấy
Tiếng muôn loài với con.
Khi con lớn lên, thế giới tuổi thơ sẽ thay đổi: không còn thế giới tưởng tượng với những câu chuyện thần thoại, cổ tích, ở đó cây cối, muông thú đều biết nói, biết nghĩ như người nữa, chỉ còn lại thế giới hiện thực:
Chim không còn biết nói
Gió chỉ còn biết thổi
Cây chỉ còn là cây
Đại bàng chẳng về đây
Đậu trên cành khế nữa
Chuyện ngày xưa, ngày xửa
Chỉ là chuyện ngày xưa…
Chỉ còn trong đời thật
Tiếng người nói với con.
Từ giã tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc trong đời thật và hạnh phúc ấy con người không dễ dàng tìm thấy bằng cách nhờ tiên, nhờ bụt như trong thần thoại mà phải lao động vất vả, khó khăn để giành lấy bằng chính hai bàn tay của mình.
Xem thêm Mở rộng vốn từ Trẻ em
Trackbacks