Lòng dân
I. LUYỆN ĐỌC
1. Đọc diễn cảm bài đọc.
2. Lưu ý phát âm:
Nhận diện và phát âm rõ các từ:
– ch / tr: trong, trưa, trên, trói, tre, trái, chõng, chồng, chị, chó, chiếc, chi, chĩa;
– s / x: súng, xuống, xẵng;
– l / n: lòng, lính, lịnh, lẹ, là, lúc, lấy, lâu, lại, lúa, này, nói, năm, nữa, nông;
– r / d / gi: rõ ràng, rục rịch, ráng, dỗ dành, dọc, dắt, dân, dì, giạ;
– Nghẹn ngào, quẹo vô, hổng thấy, chồng tui…
II. TÌM HIỂU BÀI
1. Tìm hiểu chung.
Nguyễn Văn Xe là nhà văn, nhà viết kịch xông xáo và cần mẫn. Ông đã tham gia quân đội, đi khắp các chiến trường để ghi lại đời sỐng của nhân dân ta thời kháng chiến chống Pháp và đã hy sinh anh dũng trong kháng chiến chống Pháp.
Vở kịch Lòng dân đã được trao giải thưởng Văn nghệ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
2. Nội dung chính.
Vào buổi trưa, ở một ngôi nhà nông thôn Nam Bộ, hai mẹ con dì Năm đang ăn cơm bỗng có một chú cán bộ bị địch rượt bắt chạy vào. Dì Năm bảo chú thay áo rồi ngồi xuống giả vờ ăn cơm. Khi địch (một tên lính, một tên cai) vào tra hỏi, dì Năm nhận chú cán bộ là chồng dì. Dì Năm bị chúng trói, An ôm dì Năm khóc òa. Nghe thằng cai dỗ và dọn đốt nhà, bắn chết, dì Năm giả vờ chịu chết và dặn lại: “… cha con ráng đùm bọc nhau”.
Chi tiết dì Năm bị trói, dì Năm nghẹn ngào dặn An khi thằng cai dọa giết dì và đốt nhà là chi tiết kịch tính, thể hiện sự xung đột căng thẳng, dữ dội. Chi tiết đó thể hiện cách ứng xử thông minh, nhanh trí, dũng cảm của dì Năm và biểu hiện tấm lòng của người dân Nam Bộ hết lòng giúp đỡ, đùm bọc cán bộ cách mạng, không quản ngại nguy hiểm đến tính mạng.
3. Liên hệ bài đọc, mở rộng kiến thức:
Bài thơ sau đây sẽ giúp các em cảm nhận rõ hơn nét đẹp của tình cám gắn bó thủy chung và hết lòng giữa nhân dân với bộ đội.
Bộ đội về làng
Các anh về
Mái ấm nhà vui
Tiếng hát cáu cười
Rộn ràng xóm nhỏ.
Các anh về
Tùng bừng trước ngõ
Lớp lớp đàn em hớn hớ chạy theo sau
Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con ở rừng sâu mới về.
Làng tôi nghèo
Mái lá nhà tranh
Gác anh về
Xôn xao làng bé nhỏ.
Nhà lá đơn sơ
Tấm lòng rộng mở
Nồi cơm nấu dở
Bát nước chè xanh
Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau.
(Hoàng Trung Thông)
Xem thêm Luyện tập báo cáo thống kê
Comments mới nhất