Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tiếng Việt 4

Đang tải...

A – Mục tiêu bài học

       – Rèn kĩ năng nói: Biết kể tự nhiên một câu chuyện đã nghe, đã đọc về đồ chơi của trẻ em hoặc những con vật gần gũi với em.

       – Rèn kĩ năng nghe: Nghe bạn kể biết nhận xét lời kể của bạn.

B – Tìm hiểu nội dung (Hướng dẫn kể chuyện)

1. Hãy kể một câu chuyện mà em đã được đọc hay được nghe có nhân vật là những đồ chơi của trẻ em hoặc những con vật gần gũi với trẻ em.

Bài tham khảo

Đi tìm bạn

       Thỏ và Nhím là hai con vật rất quen thuộc với chúng ta phải không? Trong số đồ chơi của các bạn thế nào mà chả có hai nhân vật này. Câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn nghe cũng chính là nói về hai nhân vật này đấy. Đó là câu chuyện: Đi tìm bạn.

       Trong một khu rừng nọ, Thỏ Xám và Nhím Xù chơi với nhau rất thân. Những buổi sáng mùa hè, hai bạn thường rủ nhau ra bờ suối hái hoa, đào củ. Những buổi tối mùa thu, hai bạn kéo nhau ra bãi cỏ, nô đùa dưới trăng.

       Ngày lại ngày, tình bạn càng thêm gắn bó thắm thiết. Cho đến một hôm, gió lạnh từ phương bắc ù ù thổi về, cây rừng xào xạc trút lá. Bỗng dưng Thỏ Xám không thấy Nhím Xù đâu nữa. Thỏ Xám ra bãi cỏ ven suối, tìm cũng chẳng thấy. Đường vắng vẻ, im ắng, chỉ có gió thổi ào ào, lạnh thấu xương. Thiếu Nhím Xù, Thỏ Xám cảm thấy mình cô đơn.

       Thỏ Xám đi tìm bạn suốt ngày này qua ngày khác. Mỗi đêm nằm trong “căn phòng” ấm áp của mình, Thỏ Xám lại lo cho bạn. Biết đâu bạn ấy đã chẳng bị sói tha mất rồi. Nghĩ thế, Thỏ Xám lại vùng dậy đi khắp mọi nơi tìm bạn. Thế mà vẫn chẳng thấy Nhím Xù đâu.

       Chao ôi! Nhớ Nhím Xù, thương Nhím Xù quá!

       Cho đến một ngày kia, mùa xuân đã tới. Mùa xuân xua tan cái giá rét của mùa đông. Cả khu rừng như bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài.

       Trên bãi cỏ xanh, mấy cô Bướm lại rập rờn trên cánh hoa. Các chị Họa Mi, Sơn Ca thi nhau hát. Thỏ Xám dạo chơi quanh đó, Thỏ Xám ước:

       – Ước gì ta gặp lại Nhím Xù ở đây!

       Bỗng đôi mắt Thỏ Xám mở tròn thao láo. Kìa ai như bạn Nhím Xù.

       – A! Đúng rồi, chào bạn Nhím Xù!

       – A! Chào bạn Thỏ Xám!

       – Ôi! Mình tìm bạn, mong bạn mỏi cả mắt!

       – Thỏ Xám ơi! Tôi cũng rất nhớ bạn.

       Nhím Xù thỏ thẻ tâm tình với Thỏ Xám: “Chả là họ hàng nhà tôi không chịu được rét. Cứ mùa đông về là chúng tôi phải đi tìm nơi kín đáo ngủ suốt mùa đông.”

       – A! Ra thế, tôi cứ tưởng bạn…

       Thỏ Xám cười híp cả mắt, rung cả đôi tai dài ngất nghểu. Đôi bạn lại nắm tay nhau đùa vui, múa hát trên bãi cỏ non. Câu chuyện tôi kể với các bạn đến đây là hết rồi.

2. Trao đổi với các bạn trong lớp về tính cách của các nhân vật và ý nghĩa của câu chuyện.

       Thỏ và Nhím là một câu chuyện ngụ ngôn có ý nghĩa giáo dục tình bạn bè gắn bó, luôn quan tâm lo lắng đến nhau. Mặt khác, qua câu chuyện, ta còn được biết. Nhím là loài vật thường ngủ suốt mùa đông. Loài Nhím ngủ đông này rất giống với loài gấu phải không các bạn?

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận