Giúp em học tốt Ngữ Văn 7 – Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm

Đang tải...

 Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm

Mục đích của bài luyện tập giúp học sinh luyện tập các thao tác làm văn biểu cảm.

I. Chuẩn bị ở nhà

Đề bài: Loài cây em yêu.

1. Tìm hiểu đề và dàn ý

a) Đề bài yêu cầu viết về một loài cây cụ thể mà em yêu thích. Do đó, em cần xác định cụ thể, rõ ràng loài cây mà em yêu thích là loài cây gì.

b) Tiếp theo các em cần phải tìm ý để phục vụ cho bài viết.

– Vì sao em yêu loài cây đó hơn các loài cây khác?

– Loài cây đó có những đặc điểm gì: hình dáng, màu sắc…

– Cây đem lại cho em những gì trong đời sống vật chất và tinh thần?

– Mối quan hệ gần gũi giữa cây với đời sống của em.

– Tình cảm của em dành cho cây được biểu hiện cụ thể như thế nào?

2. Lập dàn bài

a) Mở bài

Giới thiệu tên loài cây và lí do mà em yêu thích loài cây đó.

b) Thân bài

– Các đặc điểm nổi bật, đáng chú ý của cây khiến em có cảm tình và yêu thích.

+ Hình dáng;

+ Màu sắc;

+ Những đặc điểm nổi bật khác.

– Lợi ích của loài cây trong đời sống vật chất và tinh thần của con người.

– Sự gắn bó giữa em và loài cây đó.

c) Kết bài

Tình cảm của em đối với loài cây đó.

II. Thực hành trên lớp

Các em thực hành tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết đoạn văn theo sự hưống dẫn của thầy, cô giáo.

Bài đọc tham khảo

CÂY GẠO

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy!

… Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến, là có ngay một bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng; nom thật đẹp.

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây gạo đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.

Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh. Những bông hoa đỏ ngày nào nay đã trỏ thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả dầy dần, căng lên: những mảnh vỏ tách ra cho những múi bông nỏ đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười, trắng loá. Cây gạo như reo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới.

… Cây gạo rất thảo hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió, đóng góp với bốn phương kết quả dòng nhựa quý của mình.

(Vũ Tú Nam)

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận