Đề bài số 31 – Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt lớp 5

Đang tải...

Đề 31 HSG Tiếng Việt 5

I. ĐỌC HIỂU

XĂN-TA CLỐT LÀ… TRAI HAY GÁI ?

Tin tớ đi, đúng ra chúng ta phải gọi Xăn-ta Clốt… là bà già Nô-en vì người ấy chẳng thể nào là… đàn ông được. Chứng minh nè :

-Con trai chẳng thích đi mua sắm, bởi vậy chỉ có bà già Nô-en mới có thể đẩy xe đi khắp siêu thị mua đủ loại quà cho trẻ em khắp thế giới.

-Con trai thì… thà chết chứ hổng chịu mặc lên người bộ quần áo đỏ chót từ đầu đến chân như vậy.

-Giáng sinh là dịp để bạn bè gặp gỡ, hội họp, con trai cũng chẳng chịu từ bỏ để đi phân phát quà đâu.

-Con trai không đời nào đủ kiên nhẫn để trả lời quá nhiều thư theo yêu cầu như vậy.

-Cuối cùng, chỉ có con gái mới có thể thực hiện hết nhiệm vụ được giao trong đêm Giáng sinh mà không quên một hoặc hai điều gì đó. He… he…

Hừm, nhưng Xăn-ta Clốt cũng có thể là đàn ông lắm chứ, nghĩ xem nhé !

-Làm sao con gái có đủ sức khoẻ để phân phát bao nhiêu là quà chỉ trong một đêm được chứ ?

-Con gái chẳng bao giờ chịu đi mua đồ một mình mà không có ai… xách đồ giúp mình như thế đâu !

-Thử hỏi, có con gái nào chịu mặc một bộ quần áo đỏ từ năm này qua năm khác, mà lại là mô-đen của 500 năm trước không ?

-Chỉ có con trai mới có thể vừa mua quà vừa xuất phát nhanh vì họ không cần phải trang điểm và làm tóc.

-Còn nữa, bà già Nô-en sẽ chẳng bao giờ chịu cảnh đi một mình trong tuyết rơi và nhìn gia đình người khác sum họp đâu…

Ui, đau đầu quá, vậy cuối cùng Xăn-tà Clốt là con trai hay con gái đây ?

(Nô-bi-ta)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng :

1.Theo bạn thứ nhất, Xăn-ta Clôt phải gọi là bà già Nô-en chứ không phải là ông già Nô-en, vì sao ?

a. Vì con gái thích ăn diện và thích tụ họp gặp gỡ bạn bè.

b. Vì con gái khoẻ mạnh nên đủ sức để phát hết quà trong đêm Giáng sinh.

c. Chỉ có con gái mới đủ kiên nhẫn trả lòi rất nhiều thư theo yêu cầu, chịu mặc quần áo đỏ chót từ đầu đến chân, đẩy xe đi khắp siêu thị mua quà, thực hiện hết các nhiệm vụ được giao mà khổng bỏ sót nhiệm vụ nào.

2. Theo bạn thứ hai, Xăn-ta Clổt phải là ông già Nô-en, vì sao ?

a. Vì con trai mới có đủ sức khoẻ để đi phân phát quà trong đêm, chịu đi mua đồ một mình mà không cần ai giúp, không chạy theo mốt, dám mặc mãi một mô-đen quần áo có từ 500 năm trước, vừa mua quà vừa phát nhanh, chịu đi một mình trong tuyết rơi và nhìn gia đình ngươi khác sum họp.

b. Vì con trai thích ăn mặc loè loẹt và cẩn thận không bao giò quên điều gì.

c. Vì con trai thích mua sắm và biết cách giúp đỡ nhau.

3. Câu chuyện hài hước này cười những đặc điểm gì của con gái ?

a. Hay ăn quà vặt, thích tụ tập, hội họp.

b. Hay nói chuyện riêng, không cẩn thận, hay quên.

c. Thích mua sắm, chạy theo mốt, hay nhò vả, ghen tị.

4. Câu chuyện này cười những nhược điểm gì của con trai ?

a. Thích tụ tập hội họp, không kiên nhẫn, thiếu cẩn thận chu đáo.

b. Thích quậy phá, trêu chọc người khác.

c. Hay hút thuốc, uống rượu.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1.Câu nào là câu ghép ?

a. Bà già Nô-en sẽ chẳng bao giờ chịu cảnh đi một mình trong tuyết rơi và nhìn gia đình người khác sum họp đâu…

b. Con trai chẳng thích đi mua sắm, bởi vậy chỉ có bà già Nô-en mới có thể đẩy xe đi khắp siêu thị mua đủ loại quà cho trẻ em khắp thế giới.

c. Con trai không đời nào đủ kiên nhẫn để trả lời quá nhiều thư theo yêu cầu như vậy.

2. Trong câu ghép “Chỉ có con trai mới có thể vừa mua quà vừa xuất phát nhanh vì họ không cần phải trang điểm và làm tóc.” từ nào nối các vế câu ?

a. vừa… vừa…               b.  chỉ có                                 c. vì

3. Dấu phẩy thứ hai trong câu “Giáng sinh là dịp để bạn bè gặp gỡ, hội họp, con trai cũng chẳng chịu từ bỏ để đi phân phát quà đâu.” có tác dụng gì ?

a. Ngăn cách các vế câu ghép.

b. Ngăn cách trạng ngữ với vế câu.

c. Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ.

4. Viết một câu văn (có sử dụng dấu phẩy ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ) giải thích vì sao Xăn-ta Clôt là đàn bà.

III. CẢM THỤ VĂN HỌC

Bài viết của tác giả Nô-bi-ta thật hài hước và ngộ nghĩnh. Em viết tiếp vào câu sau để có những câu văn cưòi thói ăn quà vặt, nói chuyện riêng trong lớp của một bạn nữ :

Bạn ấy tóc thì ngắn lại nghịch ngợm nhưng đích thị là con gái rồi, vì con trai thì…

IV. TẬP LÀM VĂN

1.Hãy viết đoạn văn tả ông già Nô-en.

2. Hãy viết một đoạn văn tả quang cảnh đêm Giáng sinh.

Xem gợi ý đáp án >> TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Đề 32 HSG Tiếng Việt 5

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận