Bài 6 – Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh – Bài tập GDCD 8

Đang tải...

Bài 6 – Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh

1. Tình bạn trong sáng lành mạnh cần có những đặc điểm cơ bản nào ?

……………………………………………………………………………………………..

2. Em sẽ xử sự như thế nào trong các trường hợp sau :

A. Thấy gia đình bạn mình gặp hoạn nạn.

B. Thấy bạn mình giao du với kẻ xấu.

C. Bạn mình không làm được bài trong giờ kiểm tra và đã quạy cóp.

D. Thấy bạn đạt được thành tích cao hơn mình trong học tập.

E. Bạn xử sự không tốt với mình.

F. Gia đình bạn mình gặp phải chuyện buồn.

3. Có hai ý kiến tranh luận về tình bạn :

– Ý kiến thứ nhất : “Tình bạn trong sáng, lành mạnh, giúp con người cảm thấy ấm áp, tự tin, sống vui hơn, biết tự hoàn thiện mình để sồng tốt hơn”.

– Ý kiến thứ hai : “Củng có tình bạn làm cho người ta trở nên xấu xa, thấp hèn”.

Em tán thành ý kiến nào ? Tại sao ? Hãy tìm dẫn chứng minh hoạ.

4. Giải thích ngắn gọn những câu sau :

A. Nước trong quá thì không có cá,

Người xét nét quá thì không có bạn.

B. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

C. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

D. Bạn bè là nghĩa tương tri,

Sao cho sau trước một bề mới nên.

E. Trong hoạn nạn mới biết ai là bạn tốt.

F. Thêm bạn bớt thù.

5. Có hai người bạn thân cùng đi vào rừng chơi. Bỗng một con gấu xuất hiện. Trong khi bạn mình còn đang ngơ ngác thì người kia đã nhanh chân leo lên cây thật cao gần đó. Con gấu đến gần người bạn của anh ta, ngửi ngửi rồi bỏ đi. Đợi cho con gấu đã đi thật xa, anh ta mới leo xuống và hỏi bạn :

– Này, con gấu không làm gì cậu à ?

– Không, nó chỉ nói với tớ một câu thôi.

– Thế nó nói gì ?

– ….

Em hãy viết câu trả lời đang còn để trống của người bạn trên và cho biết say nghĩ của em về câu chuyện.

6. Tuấn và Hùng là đôi bạn thân ở cạnh nhà nhau. Tuân bị tật từ nhỏ, hai chân em không đi lại được. Tuấn rất khao khát được đến trường nhưng em biết điều đó thật tuyệt vọng. Hiểu được nỗi lòng của bạn, Hùng đã tình nguyện cõng bạn đến trường mỗi ngày. Ai cũng nghĩ là chuyện đó không thể kéo dài. Vậy mà ngày qua ngày, hết nắng lại mưa, ngoại trừ những lúc cả hai bạn bị ốm, Hùng vẫn kiên trì, nhẫn nại cõng bạn đến trường. Cả hai đều học rất giỏi. Các bạn trong trường thật sự cảm phục tinh thần, ý chí và tấm tình cao cả của đôi bạn nhỏ. Thầy Hiệu trưởng biết chuyện, đã vận động cả trường mua tặng Tuấn một chiếc xe lăn. Ngày trao chiếc xe lăn cho Tuấn, thầy ôm chặt lấy hai bạn nhỏ, xúc động : “Hai em thật đáng quý. Rồi các em sẽ được thành đạt và hạnh phúc”.

Hãy nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện.

7. Ở Trung Quốc, thời Xuân Thu, có đôi bạn tri âm là Bá Nha và Tử Kì, Bá Nha nổi tiếng với ngón đàn điêu luyện. Âm thanh của tiếng đàn Bá Nha khi trầm, khi bổng, lúc nhặt, lúc khoan chỉ có Tử Kì là thấu hiểu hết. Hai người rất tương đắc. Sau, Tử Kì bị bệnh mất, Bá Nha đã tự tay đập tan cây đàn vì cho rằng, ngoài Tử Kì, không còn ai có thể hiểu được tiếng đàn của mình nữa.

Em nghĩ gì về tình bạn của Bá Nha và Tử Kì ? Tình bạn thật cao cả và cần được gìn giữ nhưng có cần phải đập tan cây đàn như Bá Nha không ? Nếu là em, em sẽ làm gì ?

8. Theo em, cần phải làm gì để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh ? Hãy kể vài nét về người bạn thân của em và cho biết điều gì đã gắn kết em với bạn ấy.

Tài liêu tham khảo Bài 6 – Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh

TRUYỆN LƯU BÌNH – DƯƠNG LỄ

Bài 6 - Xây dựng tình bạn

Lưu Bình – Dương Lễ ngày xưa là hai anh em bạn một sách một đèn. Dương Lễ đỗ trước đi làm quan, còn Lưu Bình về sau đói khó, đến mong nhờ bạn cũ. Dương Lễ giả làm mặt giận, sai người đuổi đi, rồi gọi vợ là nàng Châu Long ra bảo rằng :

Anh còn chút bạn hiền nghĩa củ,

Danh tánh Lưu Bình,

Cùng bạn thư sinh,

Song anh ấy chưa làm nên danh phận,

Đến nơi làm điều mặt giận,

Sai quân hầu sỉ nhục nhuốc nha,

Dọn lưng cơm với một quả cà,

Ăn chẳng được anh liền phẫn chí,

Cửa nhà sa thế,

Biết lấy gì đèn sách học hành,

Nàng phải đi nuôi bạn thay anh,

Công đức ấy xem bằng non Thái

Lưu Bình nhờ đó ăn học thi đậu. Còn Châu Long trở về cùng Dương Lễ đoàn viên như cũ.

Anh em bạn học ở với nhau được như Lưu Bình – Dương Lễ thật là hiếm có.

Quốc văn giáo giáo khoa thư, Sđd. Trang 95, 96.

LỜI KHUYÊN CỦA NGƯỜI MA-ĐA-GA-XCA CỔ

Dưới đây là lời khuyên của người Ma-đa-ga-xca cổ gửi tất cả những ai muốn sống trong hoà bình :

Hãy yêu nhau hỡi con người ! Hãy yêu ngay từ khi còn sống vì người đã chết rồi không có bạn bè nữa, không thể đặt hi vọng ở họ, chỉ có thể tin cậy được ở những người sống nơi trần thế mà thôi.

Hãy yêu nhau hỡi con người ! Đừng vứt bỏ những người ruột thịt như vứt bỏ một cái túi rỗng… Thà để mất một ví tiền hơn là mất tình bạn, những người bạn chân chính giống như những đứa con cùng một cha ; những người bạn tốt giống như những đứa con cùng một mẹ.

Một ngày được sống bên cạnh bạn bè còn hơn cả trăm ngày thiếu bề bạn; nếu bạn được kính trọng điều đó không có nghĩa rằng bạn là người có danh tiếng, song kính trọng người khấc không có nghĩa là làm nô lệ ! Các bạn hãy kính trọng nhau như vậy nhé !

Hãy thương yêu nhau hỡi con người ! Chỉ có bếp lò đang rực lửa mới toả hơi ấm, ở xa bếp lò của nhà mình thì sẽ chết cóng ; thiếu lòng tin sẽ phương hại đến tình bạn !

Hãy nhớ : lời khuyên giống như vị khách. Nếu mong muốn thì nó sẽ ở lại cùng bạn, không muốn nó sẽ bỏ đi ngay.

Amanach những nền văn minh thế giới,

Nxb. Văn hoá Thông tin, 1997, trang 1874.

Bài 6 – Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh

TẢI VỀ FILE

>> Xem thêm :

+ Bài 7 – Tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội – Bài tập GDCD 8

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận